Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những phút lãng đãng... thả hồn đi hoang....
Tìm lại
Tôi đi tìm tôi
Tôi của thuở hai mươi
Tôi của những ngày còn son sắc
Nỗi buồn chưa từng vương trong khóe mắt
Ngày qua ngày chẳng vướng bận lo toan
Tôi đi tìm lại thời gian
Tìm lại tuổi thanh xuân một thuở
Tìm lại những nụ cười rạng rỡ
Trong veo như nắng ban mai
Tôi của ngày xưa
Ko biết đến tiếng thở dài
Chẳng vì suy tư mà mất ngủ
Ko mang gương mặt ủ rũ
Chẳng vì mưu sinh mà mải mê
Tuổi hai mươi nhựa sống tràn trề
Lòng ôm bao khát khao và hy vọng
Chìm đắm trong ảo mộng
Về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân
Giá như tôi có thể một lần
Quay bánh xe thời gian ngược lại
Được là tôi của những ngày vụng dại
Sống vô lo, vô nghĩ, chẳng buồn đau
02:32 SA 09/11/2016
Những phút lãng đãng... thả hồn đi hoang....
Giá như có thể quên
Giá có thể uống say mà ngủ suốt trăm năm
Khi tỉnh dậy sẽ lãng quên tất cả
Ký ức trở thành một vùng trắng xóa
Nếu quên rồi có phải sẽ hết đau ?!!
Quên rằng ta đã từng thuộc về nhau
Quên hết những lời yêu xưa cũ
Quên đã từng nhớ ai suốt đêm ko ngủ
Quên vị ngọt ngào khi môi chạm vào môi
Quên hết những khổ đau, cay đắng ở đời
Quên hết những lo toan, muộn phiền nhỏ nhặt
Quên những tiếng thở dài, những giọt nước mắt
Quên những lọc lừa, gian dối, tổn thương
Quên ai hứa cùng tôi đi đến cuối con đường
Nói yêu tôi trọn đời không thay đổi
Chưa hết nửa chặng đường nhưng ai kia lạc lối
Bỏ lại mình tôi dò dẫm giữa đêm đen
Tất cả một ngày sẽ chìm vào lãng quên
Người quen thuộc sẽ trở thành người xa lạ
Một mình tôi giữa dòng đời vội vã
Chẳng cần ai đưa đón, chẳng cần ai...
01:39 SA 09/11/2016
Những phút lãng đãng... thả hồn đi hoang....
Đi qua nỗi đau
Đau
Ai cứa vào tim tôi chảy máu
Lưỡi dao sắc nhọn
Máu tuôn ra ào ạt
Loang lổ khắp nơi
Rút cạn sinh khí của tôi
Rút cạn linh hồn tôi
Tôi thấy mình như đã chết
Những thất tình lục dục
Những hỉ nộ vô thường
Tất cả biến mất ko dấu vết
Chỉ còn lại xác khô hao gầy
Lạc bước giữa trần gian
Thế giới trở nên hoang tàn
Không ánh sáng
Không âm thanh
Không màu sắc
Ánh sáng mất rồi
Chỉ còn lại đêm đen dằng dặc
Bóng tối dâng tràn
Che kín nỗi đau
Ai đã làm tổn thương lẫn nhau
Ai đã từng yêu ai
Ai đã phản bội
Ai đã chân thành
Ai đã giả dối
Chẳng còn quan trọng
Bởi lòng tôi đã dửng dưng
Máu kia chảy mãi rồi cũng sẽ ngừng
Vết thương sâu đến đâu sẽ có ngày lành lại
Người đến, người đi
Chẳng có ai ở bên ai mãi mãi
Tôi vẫn là tôi
Tôi chỉ là tôi
Còn anh
Khách qua đường vội vã trong cuộc đời
01:38 SA 09/11/2016
Những phút lãng đãng... thả hồn đi hoang....
Tỉnh ngộ
Hôm qua
Có một người đã lãng quên tôi
Họ quên rằng tôi tồn tại
Họ bỏ tôi ở lại
Một mình đứng trong mưa
Tôi đứng đây
Nhớ về những ngày xưa
Họ nắm tay ai tiến về phía trước
Những bước chân từng bước, từng bước
Đưa họ đi xa dần
Chúng tôi cách nhau
Ko chỉ những bước chân
Mà là tương lai - quá khứ
Họ ko còn yêu tôi nữa
Tôi vẫn còn nhớ thương ai
Tôi cô đơn giữa những đêm dài
Họ kề má chạm môi
Vui trong tình yêu mới
Tôi ngu ngơ chờ đợi
Một người đã quên mình
Họ hờ hững vô tình
Tôi quay về khóc nghẹn
Tưởng tượng chúng tôi gặp nhau nơi đã hẹn
Trong những cơn mơ
Hôm nay
Tôi chẳng còn đứng đó đợi chờ...
01:36 SA 09/11/2016
Những phút lãng đãng... thả hồn đi hoang....
Không đợi anh ngoảnh lại
Chẳng có ai sẽ mãi chờ đợi ai
Dù ai đó đã từng yêu ai nhất
Tình yêu nào rồi cũng sẽ biến chất
Trước sự bào mòn tàn nhẫn của thời gian
Hoa tươi đến đâu rồi cũng sẽ phai tàn
Tình sâu mấy cũng có ngày tình cạn
Em chẳng thể yêu anh vô thời hạn
Chờ quá lâu trái tim mỏi mệt dần
Em đã từng mong anh ngoảnh lại một lần
Nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về người ấy
Bao năm rồi anh chưa từng nhìn thấy
Cũng chưa từng hiểu rõ trái tim em
Em chờ anh, chờ mãi đã thành quen
Niềm hy vọng trở thành nỗi tuyệt vọng
Cuộc đời này bao sông dài biển rộng
Đâu thể nào chỉ biết đến mỗi mình nhau
Trên đường tình em là kẻ đến sau
Trái tim này đã trở nên khô úa
Em sẽ chẳng đứng đây chờ anh nữa
Bởi vì anh vĩnh viễn chẳng quay đầu
01:34 SA 09/11/2016
8
81vantreranh
Thông thái
44.2k
Điểm
·
27
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi đi tìm tôi
Tôi của thuở hai mươi
Tôi của những ngày còn son sắc
Nỗi buồn chưa từng vương trong khóe mắt
Ngày qua ngày chẳng vướng bận lo toan
Tôi đi tìm lại thời gian
Tìm lại tuổi thanh xuân một thuở
Tìm lại những nụ cười rạng rỡ
Trong veo như nắng ban mai
Tôi của ngày xưa
Ko biết đến tiếng thở dài
Chẳng vì suy tư mà mất ngủ
Ko mang gương mặt ủ rũ
Chẳng vì mưu sinh mà mải mê
Tuổi hai mươi nhựa sống tràn trề
Lòng ôm bao khát khao và hy vọng
Chìm đắm trong ảo mộng
Về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân
Giá như tôi có thể một lần
Quay bánh xe thời gian ngược lại
Được là tôi của những ngày vụng dại
Sống vô lo, vô nghĩ, chẳng buồn đau